Ngày đầu tiên đi học là một ngày vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người. Chính lẽ thế mà việc học trở nên quan trọng đối với một sự hi vọng. Ngày đầu tiên đi học là một trải nghiệm mới lạ, mang sức hút của nhiều học trò. Họ có thể yêu thích việc học hơn nếu ngày đầu tiên đi học của họ có sự hòa đồng, vui vẻ và để lại kí ức. Có những người chán ghét việc học không phải là lẽ thế lười học, mà là do sự khởi đầu của việc đi học trở nên không thuận lợi, ít xã giao. Khi bạn lần đầu chạm tới mái trường mới, bạn sẽ cảm thấy mọi người ai cũng thật thân thuộc và dễ mến. Cũng từ việc khởi đầu đầy năng lực đấy mà bạn có thể tiến thêm nhiều thành tích. Nếu có một môi trường học có những người giúp bạn đến với tương lai. Vai trò của ngày đầu đi học còn muốn bạn không cảm thấy chán nản do các việc tại trường cũ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như có một ngày đầu như thế này. Khi ta ra trường, kỉ niệm đầu tiên bạn nhớ đến chắc chắn là lúc bắt đầu. Bạn sẽ nhớ đến các cô, các thầy, các bạn và những điều bạn đã làm trong một thời gian dài học tập. Trường học tưởng chừng là một thời gian rát dài, nhưng bạn sai rồi. Khi bạn hồi tưởng lại bạn sẽ thấy nó thật ngắn ngủi không chút do dự. Vì thế, hãy nhớ rằng, sự khởi đầu là nơi bắt đầu tương lai cho bạn!