Mối quan hệ về luật nhân quả đã được cha ông ta khái quát qua lối nói giàu sức gợi thông qua cụm từ "ở hiền" và "lành". "Ở hiền" là cách nói tượng trưng cho những việc tốt đẹp, ý nghĩa, thậm chí là cao cả mà con người thực hiện. "Lành" là cách biểu đạt hình ảnh cho những điều may mắn, ý nghĩa, tốt lành trong cuộc sống. Như vậy, câu tục ngữ: Khái quát một quy luật mang tính nhân quả trong đời sống của con người: Khi hành động, thực hiện những điều tốt đẹp, con người ta sẽ nhận lại những điều may mắn và hạnh phúc.
Thực tế cuộc sống đã chứng minh, khi thực hiện những hành động tốt đẹp, con người sẽ nhận lại những kết quả tốt lành. Đó có thể là sự sẻ chia, quan tâm, san sẻ để giúp người khác vượt qua khó khăn hoạn nạn, đó có thế là sự nhân hậu, bao dung trong "đối nhân xử thế", đó có thể là thái độ lên án, phê phán và sẵn sàng chống lại cái xấu, cái ác,... Như vậy, ở hiền là biểu hiện của lối sống vị tha "mình vì mọi người" và đặt lợi ích tập thể lên cao hơn lợi ích cá nhân. Nhờ lối sống cao đẹp này, những gì mà con người nhận được sẽ là sự tốt lành, may mắn.