Trình bày cảm nhận của anh/chị về tình yêu dành cho Hà Nội của nhân vật cô Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” (Nguyễn Khải) bằng một đoạn văn 12 – 15 câu. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:Yêu cầu về hình thức: _Viết đúng 01 đoạn văn khoảng 12 – 15 câu. _Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. _Hiểu đúng yêu cầu của đề, có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận. Yêu cầu về nội dung:
Giới thiệu tác giả, tác phẩm Giới thiệu nhân vật
_ Là người Hà Nội gốc. Xuất thân từ gia đình giàu có, lương thiện. _ Là người phụ nữ xinh đẹp và thông minh. _ Được bố mẹ cho phép mở salon văn chương.
Cảm nhận tình yêu dành cho Hà Nội của cô Hiền:
_ Khi nhân vật “tôi” từ kháng chiến trở về, Hà Nội vắng hơn trước, nhỏ hơn trước, mọi người đều chuyển đến nơi khác để làm ăn. Trong suốt 9 năm kháng chiến, khi mọi người đi tản cư thì gia đình cô Hiền vẫn ở lại Hà Nội, không đi đâu. Sau khi kháng chiến thành công, rất nhiều gia đình tản cư đến vùng đất mới để có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cô Hiền cũng không đi đâu, vì: “không thể rời xa Hà Nội, không thể sinh cơ lập nghiệp ở một vùng đất khác”. -> Sự gắn bó máu thịt với Hà Nội. _Sau những năm kháng chiến chống Mĩ, khi nhân vật “tôi” chuyển vào Nam sinh sống, thỉnh thoảng ra Hà Nội công tác đều đến thăm cô Hiền. Mỗi lần đến gặp cô cô đều hỏi: “Anh ra Hà Nội lần này thấy phố xá thế nào, đường phố thế nào?” -> Chứa đựng sự đau đáu, phấp phỏng, hi vọng về một tương lai ngày một tương lai tốt đẹp, tươi sáng và khởi sắc hơn. => Đây là nền tảng, gốc gác để phát lộ những vẻ đẹp của người Hà Nội. Tổng kết.