Trình bày suy nghĩ của anh chị về hiện tượng được nêu trong bài viết sau: ...Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến hàng nghìn người xếp hàng chia tay 1 viện trưởng nghỉ hưu trong nước mắt. Người mặc áo blue cũng có, người mặc áo tình nguyện viên cũng có, người mặc áo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng có,...không khí tại bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương khoảnh khắc ấy như dừng lại, những khuôn mặt tiếc nuối, những cái nắm tay bịn rịn, những cái ôm thật chặt và cả những tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả đã nói lên cái tài, cái tâm và cái tầm của vị giáo sư đáng kính-Nguyễn Anh Trí Theo Đăng Khuê, báo điện tử người đưa tin ngày 14.10.2017 Mn giúp mk với ạ ngày mai phải nộp rồi😭😭😭 Nghị luận về một hiện tượng đời sống ạ

Các câu hỏi liên quan