- Tóm tắt lại nội dung câu chuyện
- Hình ảnh của cụ Lưu Bình là hình ảnh điển hình cho những người giàu tình yêu thương, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia
- Yêu thương: tình yêu thương là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà con người ta dành cho nhau, nó xuất phát từ chính sự chân thành trong mỗi trái tim. Đó có thể là tình cảm yêu quý, gắn bó, vị tha, nhân ái, tương trợ,…được vun đắp trong một thời gian dài; cũng có thể là niềm thương cảm chợt trào dâng trong một hoàn cảnh nào đó.
- Hạnh phúc: Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý của con người khi ta cảm thấy vui vẻ, thoả mãn. Đó là một khái niệm thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người. Đó là trạng thái tinh thần lý tưởng nhất mà con người theo đuổi.
=> Câu nói nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao sẽ trao đi và lan tỏa yêu thương, trao đi yêu thương để nhận lại hạnh phúc
chúc bạn học tốt nhé>-<