Trong cuộc sống,mỗi chúng ta đều phải nhận qua 1 sự trợ giúp từ ai đó,nói cách khác chúng ta sẽ mang ơn của ai đó.Nếu là một người đúng mực ta sẽ phải biết tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp đỡ ta.
Từ xa xưa ông cha ta đã có câu "Uống nước nhớ nguồn" đó là câu nói dạy bảo bao thế hệ về lòng biết ơn.Đó là một đức tính cao ,quý tốt luôn thức trục trong mỗi con người chuẩn mực.Truyền thống biết ơn này đã được ông cha ta rèn dũa,gìn giữ và truyền lại.Lòng biết ơn là sự ghi nhớ công ơn, tình cảm mà người khác mang lại cho mình. Những hành động, việc làm mà họ hi sinh để mang lại niềm hay hạnh phúc hay niềm vui cho mình.Mỗi công việc chúng ta thành công không phải tự nhiên mà có, dù lớn hay nhỏ cũng có sự giúp đỡ của ai đó, vậy nên ta cần phải có lòng biết ơn.Vìđó là nghĩa cử, truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ bao đời xưa.Trong cuộc sống, chúng ta mang ơn ba mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, nuôi dạy ta nên người. Học sinh biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ cho mình biết bao kiến thức và bài học quý báu. Ngoài ra ta còn phải biết ơn các anh chiến sĩ bộ đội đã hi sinh thân mình để mang lại nền độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho chúng ta hưởng thụ.Trong thực tế nhiều người còn không những "Ăn cháo đá bát" mà còn " Lấy oán báo ơn".Những con người quên đi những người từng giúp đỡ mình,từng che chở cho mình.Những người đó đáng bị phê phán và chế trách.
Bởi lòng biết ơn là trọng trách của mỗi người,là phẩm chất tốt đẹp của mỗi người.Vì vậy ta phải nối tiếp cha ông gìn giữ phẩm chất cao quý tốt đẹp này.