Đối với tình yêu của mình dành cho đứa cháu đơn độc của mình, chắc chắn bà hiểu Hồng là một cậu bé dễ xúc động, mau khóc. Những người khác sẽ chăm sóc, an ủi cháu và giúp cháu vơi đi nỗi đau mất cha, đặc biệt người cô ở đây lại cư xử hoàn toàn khác. Cô kể câu chuyện của mẹ mình cho bé Hồng nghe, không phải để động viên, chia sẻ hay cảm thông mà ngược lại, cô cố tình gieo mầm. Để đạt được mục đích, người dì cố gắng nở một nụ cười giả tạo, rồi cất giọng ngọt ngào. Khi đứa cháu tội nghiệp sắp phát tướng, bà vỗ vai nói tiếp những lời ngọt như cắt. Tấm lòng của cậu bé bị lời nói của người cô thật gian xảo, quanh co, ngang ngược làm tổn thương. Làm như vậy chứng tỏ thím đang muốn hành động. Xuống đi làm vui để lại cho bé Hồng nỗi đau của mẹ. Cô bắt đầu chia rẽ tình cảm mẹ con, phá hủy tình yêu và sự kính trọng của Bao Bao Hong dành cho người mẹ tội nghiệp.