" Thất bại là mẹ thành công" tại sao tự nhiên con người lại cho rằng như vậy? Tại sao thất bại lại chính là khởi nguồn, là mầm mống của sự thành công? Đi trên con đường học tập cũng như con đường đời thực sự rất nhiều chông gai và thử thách. Đâu phải ai cững có can đảm để đi hết và bước qua những bui gai đó. Những thất bại sẽ đến với ta rất thưởng xuyên, sẽ đưa ta từ cảu ngõ của sự tăm tối cho đến bức đường cùng của thuyệt vọng. Nhưng mấy ai biết rằng, trong con ngõ của sự tăm tối đó chính là cánh cửa của ánh sáng ở cuối đường. Thất bại không đi một mình, nó là cái nguồn của thành công cững giông như chiếc chìa khóa của ổ khóa- chỉ duy nhất có một chìa đúng. Một hạt giống xấu xí, méo mó và nhỏ nhoi nhưng đến khi trồng lên lại là một cây cổ thụ to lớn. Thất bại chỉ là bức màn xấu xí che chắn ở bên ngoài là để dành cho những ai có lòng dũng cảm đê bước qua bức màn đó và hái được quả ngọt của sự thành công. Vì vậy điều GS Ngô Bảo Châu nói " Tôi luôn tin rằng, trong mỗi thất bại luôn có mầm mống của sự thành công " là hoàn toàn đúng.
NÊÝ THÂY HAY HÃY VOTE 5* VÀ CTLHN CHO MK NHÉ
HÃY GÓP Ý NẾU MK CÓ SAI SÓT
CHÚC BẠN HỌC TỐT