Tham khảo:
- Thân bài:
Trong các môn học ở Tiểu học, tôi học giỏi nhất môn Anh. Trước kia tôi đã từng học hành rất chểnh mảng, lần nào thi học kì cũng chỉ học cho lên lớp. Tôi đã từng bị mẹ mắng bởi vì mẹ tôi là một người chuyên Anh, thân là con cái, tôi học hành chểnh mảng khiến mẹ tôi rất tức giận. Đó cũng là một phần lí do mà tôi bắt đầu chuyển tâm vào học Anh. Nhưng sau khi học, tôi cảm thấy lòng hứng thú với môn này ngày càng nhiều. Ngày ngày, tôi đều học chuyên tâm vào môn này. Nhưng tôi có học cả các môn khác nữa, chỉ là tôi dành nhiều thời gian cho môn Anh hơn. Mẹ tôi bắt đầu thấy sự thay đổi của tôi cũng dần tìm cho tôi nhiều lớp học nâng cao. Và kết quả, cuối năm tôi đạt điểm 10 môn Anh, mẹ tôi vui lắm. Mẹ còn chúc mừng tôi cơ mà. Tôi cũng biết ơn mẹ lắm. Chính mẹ đã thường ngày kèm tôi học Tiếng Anh. Mẹ dù bận ra sao nhưng vẫn luôn dạy tôi học. Dần dần, tôi đã trở thành HSG của môn này. Tôi vui lắm. Tôi luôn cố gắng để đạt đc trình độ Tiếng Anh đến một mức cao hơn nữa.
- Bạn tham khảo phần thân bài này nhé, nếu thấy ngắn quá thì bảo mình