Câu trả lời:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là tự sự.
Câu 2: Đoạn văn kể lại sự việc khi người anh được nhìn thấy và chiêm ngưỡng bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương.
Câu 3: Theo em nghĩ, Kiều Phương quyết định vẽ anh trai của cô vì Phương thật sự rất yêu thương người anh trai này, dù cậu bé đã đối xử với Phương không tốt trong thời gian qua. Cũng có thể vì Kiều Phương đã nhận ra lòng đố kỵ của người anh, nên mới vẽ anh trai để thể hiện tình yêu của bản thân dành cho người anh, đồng thời giúp người anh trai sửa được tính nết.
Câu 4: Bài làm:
Kiều Phương là một cô bé khoảng 7 đến 8 tuổi. Cô bé rất ngây thơ, hồn nhiên và cũng rất đam mê nghệ thuật. Hằng ngày, Phương lúc nào cũng vẽ khi có thời gian rảnh, nhiều khi cô bé không có màu thì Phương lại tự đi chế màu vẽ, nhằm thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Mái tóc của Phương đen láy, buộc thành 2 bím tóc trông rất đáng yêu. Đôi mắt em tròn như hai hạt nhãn, lúc nào cũng mở to như để nhìn nhận thế giới bên ngoài. Đôi má của Phương trắng hồng, bầu bĩnh, nhìn em rất muốn véo thử. Kiều Phương có đôi bàn tay trong trẻo, khéo léo đã vẽ ra bao nhiêu bức tranh đẹp. Em rất thích nhân vật Kiều Phương vì cô bé rất trong sáng và ngây thơ.
@Eru