* Bạn tham khảo bài làm dưới đây nhé!
Hèn nhát là sự rụt rè, tự ti, mặc cảm và không dám đối diện với những thứ xung quanh mình. Trong học tập, em luôn cảm thấy mình là một tên lính hèn nhát. Mọi người có biết vì sao em lại có suy nghĩ như vậy không? Bởi một số lí do vô cùn đơn giản thôi. Trước hết, đó là mỗi khi lên lớp, em không dám tiếp xúc với những bạn xung quanh. Bởi lẽ em là một đứa học không tốt và em luôn mặc cảm điều đó. Thấy các bạn giỏi hơn em, em lại càng buồn rầu và từ đó em không tiếp xúc với các bạn. Hơn nữa, em không dám lên bảng làm bài và đưa ra những ý kiến, băn khoăn của mình vì sợ các bạn chê dốt. Em cũng không dám hỏi cô giáo cách làm bài này như thế nào? Tất cả đều xuất phát từ sự ti, hèn nhát của bản thân em. Nhưng nếu em cức mặc cảm như thế này thì em sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Em sẽ mãi là đứa học dốt, tầm thường. Chính vì vậy, em đã và đang từng ngày rèn luyện cho mình một sự dũng cảm, lòng gan dạ để đương đầu với những khó khăn, thử thách.