1. đoạn trích trên bàn luận về sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng , lựa chọ ntn để tìm được hạnh phúc
2. để phần ánh sáng được toả rạng nếu ta can đảm đương đầu và chiếu rọi ánh sáng vaò những vùng tối tăm, bóng tối sẽ lùi lại và tan biến...bóng tối sẽ không thể tồn tại nếu ta phơi nó ra ánh sáng của sự thiện tâm, lòng nhân hậu...
3. tác giả nói vậy vì khi ta có thể tự lựa chọn và đưa ra những quyết định đúng đắn của mình để dũng cảm đối mặt với thử thách, không ngại khó mà đương đầu với thử thách...sẽ giúp ta đi đến thành công, đó chính là dấu hiệu của 1 con người trưởng thành và người trưởng thành luôn hiện hữu đầy đủ những phẩm chất và lòng tự tin vững vàng
4. từ văn bản trên thì chúng ta càng khẳng định rằng chỉ có ánh sáng và lòng nhân hậu, sự khoan dung...mới có thể làm nên chiến thắng. Chỉ có việc dám chấp nhận đương đầu và dũng cảm vượt qua thử thách mới mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp mà mình xứng đáng có được. Để trở thành 1 con người trưởng thành thì những yếu tố giúp ta đi đến thành công là không thể thiếu.