Trong ngày hôm đó, câu bé Phrăng thấy những điều kì lạ trên đường đến trường là:
(+) Khi đí qua trụ sở, cậu thấy nhiều người đứng trước bảng dán báo cáo thị có lưới che.
(+) Bác phó rèn Oát-stơ đang đọc các thị, thấy cậu chạy qua liền bảo cậu đừng vội vã, đến trường lúc nào vẫn còn là sớm.
(+) Thông thường lớp học ồn ào như vỡ chợ nhưng hôm nay lại bình lặng lạ thường.
(+) Phrăng đến lớp muộn nhưng không thầy không hề tức giận.
(+) Phía cuối lớp, dân làng ngồi lặng lẽ giống như các bạn trong lớp, các cụ già đến dự buổi học, ai cũng có vẻ buồn rầu.
Chúc bạn học tốt ^^
Vote 5* và câu trả lời hay nhất nhé ^^
Thank you so much ^^