Do dài nên mih viết đoạn văn nhé!!!
Thời gian vừa qua mưa bão rất lớn. Và miền Trung là 1 mảnh đất phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, tổn thất về vật chất lẫn tinh thần. Chưa dừng lại ở đó người dân miền Trung phải sống trong nơm nớp lo sợ khi những nguy hiểm vẫn đang rình dập. Nhìn những tổn thất của người dân ở đó đã khiến em cảm động. Nước lũ đã cuốn trôi biết bao căn nhà, xe cộ, gia súc, đồ đạc, tiền của của người dân. Họ phải chịu những trận mưa lũ gió bão dồn dập ko đáng có. Mưa lũ đã khiến nhiều người bị cuốn theo và chết đuối như đã cuốn đi sản phụ đang trên đường đi đẻ đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà đã phải lìa đời, khiến bao gia đình mất mát như những chiến sĩ cảnh sát đã hi sinh do bị lũ cuốn. Sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhưng may mắn thay người dân đã biết sống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Miền Trung tuy chịu nhiều thiệt thòi nhưng luôn đc các miền khác xung quanh ủng hộ, cố gắng động viên, luôn mong miền Trung vuọt qua. Và còn nhiều hoạt động từ thiện khác như: quyên góp, ủng hộ,.. Những hành động đó đã làm em thấy cảm động...
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!