Chào các bạn! Tôi là cây xà cừ và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn niềm vui nho nhỏ của tôi! Trước đây tôi chỉ là một cây xà cừ nhỏ bé, không thể tạo ra những bóng mát lớn. Mỗi ngày tôi đều cô đơn một mình giữa đống cỏ dại cho đến một hôm tôi được đưa về một ngôi trường học... Ban đầu tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ vì mới chuyển tới không quen biết ai. Chiều hôm đó có mấy bạn học sinh xách xô nước ra cho tôi uống.Tôi mừng lắm! Không những vậy mà họ còn cùng nhau nhổ hết cỏ dại xung quanh tôi. Ngày qua ngày, tôi dần lớn lên nhờ sự chăm sóc của biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Giờ đây tôi có những tán cây tỏa rộng ra tạo thành chùm, nhờ đó mà bóng mát của tôi cũng to lên. Hằng ngày được tiếp xúc với các bạn trẻ khiến tôi rất vui. Tôi thật sự rất yêu cuộc sống của tôi.
$#nth5192ss$