Nam Cao có cách nhìn nhận con người vô cùng đúng đắn. Dưới ngòi bút của ông những con người nghèo khổ ấy hiện lên thật đáng trách nhưng cũng vô cùng đáng thương, ngòi bút ông công minh mà lại trong sáng .
-> Trong xã hội ngày nay, công nghệ hiện đại tiên tiến phát triển , tình người ngày càng nhạt bớt, phai nhoà, người ta ngày càng đối xử lạnh lùng với nhau . Đó là lừa bà lão mắt kém bán rau tiền giả. Đó là vì tiền mà ăn cướp, ăn trộm, mà giết người . Đó là vì mảnh đất mà anh em giết nhau, mà bất hiếu với mẹ cha.. Chao ôi! Tại sao con người ta lại trở nên biến chất như vậy ? Đồng tiền từ bao giờ đã lên ngôi, đã thành một thứ to tát, đã làm người ta trở nên mất nhân tính như thế ? Con người ơi, chết đi không mang theo cái gì xuống được đâu . Đừng vì những đồng bạc lạnh lẽo đó mà đánh mất tình người , mà đánh mất bản thân chính mình , đánh mất cuộc sống đẹp đẽ vẫn đang chờ đợi chúng ta.. Tuy nhiên bạn đừng thất vọng cuộc sống ngày càng lạnh lùng này , đâu đó vẫn có những tấm lòng đẹp đẽ, đáng trân trọng vô cùng . Đó là cậu bé ăn mày trả ví tiền cho người đánh rơi, đó là ông lão nọ nhặt đinh trên đường 20 năm ròng hộ mọi người vì không muốn tai nạn đau buồn nào xáy ra nữa , là cô Thủy Tiên quyên góp 150 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung .. Đâu đây vẫn còn rực ấm tình người , vậy nên bạn cũng hãy vững tin vào cuộc sống đẹp đẽ này nhé , hãy lan toả yêu thương đến mọi người , để xã hội cộng đồng này ngập tràn tiếng cười hạnh phúc ..