Trong truyện ngắn “Rừng xà nu”, nhà văn Nguyễn Trung Thành đã 2 lần miêu tả về đôi bàn tay của Tnú. Sau ba năm đi lực lượng về thăm làng, cụ Mết nói: “… Được! Ngón tay còn hai đốt cũng bắn súng được. Mày có đi qua chỗ rừng xà nu gần con nước lớn không? Nó vẫn sống đấy. Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta. Cây mẹ ngã, cây con mọc lên. Đố nó giết hết rừng xà nu này!”. Và khi bị kẻ thù đốt 10 ngón tay: “Một ngón tay Tnú bốc cháy. Hai ngón, ba ngón. Không có gì đượm bằng nhựa xà nu. Lửa bắt rất nhanh. Mười ngón tay đã thành mười ngọn đuốc…Tnú nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trừng trừng...”. (Nguyễn Trung Thành – Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015) Phân tích hình ảnh Tnú trong hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật phẩm chất dũng cảm phi thường của người anh hùng thời đại.

Các câu hỏi liên quan