“…Trong và sau những thảm họa của cộng đồng đất nước; trong và sau những biến cố lớn của mỗi người, chúng ta mới chợt ngộ ra rằng: Trên đời này không có gì quý giá bằng mạng sống gia đình, bằng quê hương, bằng Tổ quốc… Đại dịch Covid-19 đã làm cho rất nhiều người nhận ra ý nghĩa thực sự của hai tiếng “Tổ quốc”. Dù còn nghèo, dù còn nhiều bất cập tồn tại đang được giải quyết, nhưng đất mẹ vẫn luôn là vòng tay dài rộng, ấm áp nhất với những đứa con khắp bốn phương trời. “Chống dịch như chống giặc và lịch sử Việt Nam đã cho thấy, mỗi khi có giặc thì người Việt lại đồng lòng, bao dung hơn bao giờ hết…” (Trích “Covid-19 gửi thông điệp khiến chúng ta thức tỉnh”) Đọc đoạn văn trên kết hợp với những hiểu biết của em về xã hội, hãy viết đoạn văn nghị luận làm rõ ý: “Chống dịch như chống giặc và lịch sử Việt Nam đã cho thấy mỗi khi có giặc thì người Việt lại đồng lòng, bao dung hơn bao giờ hết”.

Các câu hỏi liên quan