Trước cổng 1 ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong 1 ngõ hẹp,1 cụ già cầm tay 1 em nhỏ lắc lắc, miệng nói gì ko nghe rõ. Bạn nhỏ mặt ửng hồng trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Ồ, hai bà cháu có gì mà vui vậy nhỉ?
Hóa ra, hai bà cháu không phải là người thân ruột thịt. Cách đây 20 phút, bà lão đang rất mệt mỏi, chầm chậm sang đường. Bỗng có một chiếc xe tải từ đâu lao tới, chuẩn bị đâm sầm vào bà. Bà vẫn không biết gì. Trên vỉa hè, một nhóm học sinh nam đang giật tóc một em nữ, bỗng bạn nữ nó hét lên rồi vùng chạy đi. Cả đám con trai ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cô bé ấy chạy thẳng xuống đường, nơi bà lão đang đứng, hét lên một tiếng thật to "bà ơi" rồi vội vàng kéo tay bà lão lại. Chiếc xe tải vội vàng phanh 'kít', bác tài xế trong xe thở phào. Vì sức còn yếu nên hai bà cháu ngã ' bịch' xuống đường. Sau khi qua cơn sửng sốt, bà cụ định thần lại rồi ôm chầm lấy cô bé ấy và khóc. cả nhóm con trai vừa rồi trêu em gái bỗng chạy vội lại, đỡ hai người dậy và xin lỗi bạn gái. Cả đám cười đùa vui vẻ. Cô bé lên tiếng: 'bà ơi, để cháu đưa bà về nhé, để bà thế này cháu không an tâm!' Vậy là trên đường về nhà, hai bà cháu ríu rít, cười đùa vui vẻ.
Từ đó, cô bé ấy thường xuyên sang giúp đỡ bà. Hai bà cháu đã có một thời gian bên nhau thật hạnh phúc.