Bài Làm :
Gia đình chính là nới mỗi con người được sinh ra và lớn lên, được học hỏi và phát triển từ khi còn bé. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, các văn bản" Những câu hát về tình cảm gia đình", "Mẹ tôi", " Cuộc chia tay của những con búp bê" đã làm cho em thấy cái nhìn khác về gia đình của mình. Một mái ấm gia đình luôn mang lại cho mỗi chúng ta cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Chính vì vậy, thật hạnh phúc biết bao khi em được sống trong một mái ấm có đầy đủ tình cảm gia đình. Thật đáng tiếc thay, có những số phận không được tốt hay như hai anh em Thành và Thủy phải chia xa nhau và không được mái ấm gia đình bao bọc nữa. Thương họ vì nếu thiếu đi tình cảm gia đình thì họ sẽ khó phát triển, rất khó hòa nhập vì gia đình bị chia cắt một cách không mong muốn. Tình cảm gia đình không thể thiếu trong cuộc sống, giúp chúng ta khôn lớn, giúp chúng ta đứng dậy khi trải qua thất bại, tấm sự và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Nếu thiếu đi tình cảm gia đình thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn biết mấy, không cảm nhận được tình thương hay những sự trợ giúp từ gia đình. Điều mà em cảm thấy tốt nhất được nhận từ gia đình chính là tình yêu thương, bao bọc của những người có cùng chung máu mủ với em. Vì vậy, tình cảm giữa những người thân trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiên và chân thành nhất. Hãy cố gắng giữ gìn thật tốt thứ tình cảm ấy và ddunngwf làm gì dại dột mà phải đánh mất mái ấm gia đình như hai anh em Thành, Thủy.