Wiston Churchill từng nói " Chúng ta tạo nên cuộc sống từ những điều nhận được, nhưng chúng ta mới làm nên cuôvj đời mình từ những điều mà chúng ta đã cho ik" hay Ecelyn Underhill cũng có câu" tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy,trong khía cạnh của cái đẹp là hiện thực đơn giản được nhìn qua con mắt yêu thuơng". Thế mới thấy,quả thực tình yêu thuơng có sức lan toả vô cùng mạng mẽ!. Tình yêu thuơng lòng nhân ái đó chính là sự quan tâm,cảm thông chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Người bt yêu thuơng người khác là người biết đồng cảm, chia sẻ trước những đau thuơng, mất mát của những người xung quanh. Sẵn sàng qtam sẵn sàng giúp đỡ vs thái độ không vu lợi, lên án đấu tranh các thres lực chà đạp lẻn quyền sống lên nhân quyền của con người. Trong xã hội ngày nay thậy ko khó để bắt gặp nhuwngx hành động đẹp, những con người giàu lòng nhân ái. Như vợ chồng chủ quán cơm Nụ Cười ở TP.HCM. mỗi suất cơm giá 2.000 đồng phục vụ lao động nghèo sinh vỉen nghèo người tàn yaatj. Hay cacs chương trình như " Lục lạc vàng", "cặp lá. Yêu thw",... Giúp đỡ những người gặp k^2 ,bất hạnh. "Bàn tay tặng hoa hồng luôn phảng phất mùi hương", người biết trao đi yêu thuơng giúp đỡ người khác sẽ tạo cho người đc giúp đỡ có nghị lực niềm tin vững bước trên con đường của mk. Vả lại,giúp người cx chính là giúp mk như người xưa có câu" sông có khúc, Người có lúc" Đâu pk lúc nào đời cx phẳng lặng yên ổn. Sẽ có lúc ta cần sự gd của người khác. Qua đó ta thấy sự trao và nhận yêu thw có mối quan hệ mật thiết vs nhau,có sức lan toả mạnh mẽ trong triệu triệu trái tim của con người trong xã hội ngayf nay. Bởi lẽ " Nơi lạnh nhất ko pk là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thuơng"