$Vy$ $gửi$
Cảm xúc của mẹ trong văn bản "Cổng trường mở ra", cho thấy mẹ trong văn bản rất yêu thương và lo lắng cho con. Bởi đó là bước ngoạt đầu tiên trong cuộc đời đứa con trai. Và người mẹ nào cũng vậy. Cũng luôn luôn lo lắng cho con trong mọi hoàn cảnh, mẹ cũng là mọt trong số đó.
Mje rất thương em, nhớ cảnh mẹ ngồi chăm sóc, lo lắng mỗi khi em ốm. Phải thức đêm trằn vặt. Em thương mẹ lắm. Ngoài ra, mỗi khi mẹ đi làm về vất vả. Luôn phải chăm lo cho gia điình từ cơm bữa đến dọn dẹp. Khiến mẹ rất mệt mỏi. Đôi khi mẹ còn bị streess. Từ đó, khiến em càng thương mẹ của em nhiều hơn.
Tóm lại, đối với em không ai bằng mẹ. Mẹ là tất cả. Em sẽ cố gắng học hành, luôn được điểm cao để mẹ vui lòng.