Bạn tham khảo $:$
“ Bước qua cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra” . Thật vậy, bước qua cánh cổng trường là một thế giới diệu kì của tri thức,của đạo đức, của tình thương yêu bạn bè và thầy cô sẽ được mở ra, chào đón từng nhịp chân của em đến trường. Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mỗi người học sinh. Ở đó, chúng ta được làm bạn với sách vở, được thầy cô dìu dắt nên người. Tôi nhớ có một câu danh ngôn rất hay của Ethel Churchill: "Sự ngu dốt hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả thói xấu. Định mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan, một nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi." Qua câu danh ngôn trên, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng to lớn của giáo dục đối với mỗi con người, nếu không được giáo dục đàng hoàng, tử tế thì sau này việc hình thành nhân cách của mỗi người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta không thể nào phủ nhận được vai trò to lớn của nhà trường đối với việc bồi dưỡng, giáo dục các học sinh. Một môi trường học tốt sẽ góp phần đào tạo nên những mầm non tương lai chất lượng cho nước nhà. Đó còn là một nền tảng vững chắc để định hình nên nhân cách của mỗi em học sinh. Sau này, khi bước ra xã hội, những kinh nghiệm mà trường học đã dạy và rèn giũa cho các em sẽ là những hành trang vô cùng quý giá. Dù biết để học tốt không phải là chuyện dễ dàng, đó là cả một quá trình dài và gian nan, bắt chúng ta phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt, nhưng nếu như có thêm một cánh tay hỗ trợ thì gánh nặng học tập sẽ được vơi bớt phần nào, chính nhà trường sẽ chung cho ta thêm một cánh tay để cùng ta cố gắng. Hãy biết yêu quý trường lớp, "lấy sách vở làm vũ khí, coi sự ngu dốt là thù địch" để cố gắng chăm chỉ học tập $!$
Câu bị động: việc hình thành nhân cách của mỗi người cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Từ láy: dìu dắt.
@Hry123