Mình tự nhận xét chính mình đã được hưởng 4 quyền mà công ước liên hợp quốc đã quy định.
Bởi vì :
- Quyền được bảo vệ: Cha mẹ, anh chị em, ông bà đều thương yêu và bảo vệ mình khỏi các tác nhân xấu của xã hôi như trộm cắp, cướp giật,...
- Quyền được tham gia: Em được tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp, địa phương,...
- Quyền được sống còn: Em được bố mẹ khai sinh cho mình sau khi ra đời.
-Quyền được phát triển: Em được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt.
Thế nên mk có thể kết luận chính mình đã đc hưởng 4 quyền mà công ước đã quy định.
Có hơi dài dòng,nhưng đầy đủ là đc ! >w<