Không có gì tự dưng mà xuất hiện. Văn học cũng chẳng tự dưng mà hình thành, bởi lẽ, nghệ thuật ấy sinh ra là để cho chúng ta đọc vị cuộc sống. Bạn thấy đấy, dù là miêu tả cái mình đã biết hay cái mà mình chưa biết thì nó đều mang một nét khác. Nghệ thuật trong văn học là một thế giới mở, còn thế giới ấy như thế nào thì phải dựa vào người viết và người đọc. Thế giới ấy là một thế giới song song, giống hệt với thế giới này bởi mọi thứ từ thế giới văn học đều được lấy từ thế giới thực. Từ đó, những dòng chữ đã cho ta thấy hương vị của cuộc sống này. Nếu ta chưa biết thì họ sẽ cho ta biết, họ chưa biết thì ta cho họ biết. Cứ như vậy, văn học đã kết nối cả thế giới, đưa những con người tò mò đến với sứ sở mới ngay trên chiếc ghế sofa với bản đồ là cuốn sách. Với văn học, bất cứ ai cũng có thể trở thành thuyền trưởng, nhà khoa học hay thậm chí là vua chỉ trong tích tắc. Từ đó, văn học hoà mình vào cuộc sống, cho con người có thể đọc vị cả thế giới này