Nếu ví cuộc đời như một bông hoa diễm lệ thì sự cho đi của con người như là một nhụy hoa tràn đầy sức sống và tồn tại bền bỉ với thời gian. Có nhận định rất xác đáng "Những gì cho đi là sẽ còn mãi". Đó là một bài học quý báu về sự cho đi trong cuộc sống con người. Cho là sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương người khác xuất phát từ tấm lòng. Sự cho đi có thể là vật chất hoặc tinh thần. “Còn mãi” là vẻ đẹp của tình người còn lại trường tồn với thời gian. Khi ta cho đi ta đã trao đi yêu thương, giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ta có thể san sẻ một phần gánh nặng với người ta, giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Khi chúng ta san sẻ với người khác thì con người mình đã xích lại gần nhau hơn, yêu thương như được lan tỏa. Và không phải người ho đi là không nhận được gì, cái họ nhận có khi còn lớn hơn cả những gì mà họ đã trao đi. Họ nhận lại được lời cảm, tình yêu thương và sự trân trọng của người khác. Mọi thứ để bị thời gian che mờ, chỉ còn tình người là ở lại. Như trong đợt Covid19 vừa qua đã có rất nhiều người, nhiều nhà hảo tâm đã phát khẩu trang và lương thực miễn phí cho những người khó khăn. Thứ mà họ cho đi có thể không nhiều về vật chất nhưng chứa đựng cả một bầu trời tình thương. Vậy mà bên cạnh những người biết sống cho đi, thì vẫn còn những người chỉ biết sống ích kỉ, luôn lo sợ nhận lại ít hơn cho đi. Đó là những người cần đáng phê phán. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu con người ta đều sống có tình nghĩa sẵn sàng sẻ chia đối với những người xung quanh mình. Vì vậy mỗi con người hãy trao đi yêu thương, lan tỏa yêu thương để xã hội ngày càng phát triển hơn.