Trong xã hội, giá trị của con người được thể hiện qua ba đơn vị "đời sống" bao gồm Tài sản - Tài năng - Đạo đức. Nhưng ít ai biết rằng, chúng ta sinh ra đã là có giá trị riêng của bản thân mình và có trách nhiệm trân trọng điều đó. Có người đã nói "Tôi tự hào vì khác biệt. Đó là điều tốt nhất về chính tôi" nhằm khẳng định rằng mỗi con người là một màu sắc riêng biệt, không ai giống ai và không ai là số 0. Thật vậy. Trong mọi hoàn cảnh, hãy cứ là chính mình, không cần là ai khác. Hãy tự làm bông hoa của mình nở và rồi kết trái. Hãy suy nghĩ tích cực về bản thân mình, dù có ở hoàn cảnh nào đi nữa thì bạn chẳng bao giờ là số 0. Sống là chính mình, là chính cuộc sống của mình thì có nghĩa là bạn đang chăm sóc cho cây tâm hồn. Dù là trên nền đá, hãy để cho nó phát triển. Trong thế giới tâm hồn ấy, đừng để ai uốn bạn mà hãy tự uốn chính mình bởi mỗi người điều là một loài cây đáng trân trọng. Nếu bạn đi theo người khác thì bạn sẽ là một cái xác rỗng vô hồn và theo đúng nghĩa đen, bạn sẽ không còn giá trị tâm hồn. Dù có bị ai chê cười thì hãy tự đi theo con đường của mình và hãy chứng minh cho họ thấy rằng số 0 chỉ tồn tại trên toán học nếu là chính mình.