Từ nội dung văn bản “Trong lòng mẹ”, cùng với những hiểu biết xã hội, hãy viết đoạn văn khoảng 15 dòng bày tỏ suy nghĩ của em về tình mẫu tử.
=> " Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình " , mỗi khi cất lên câu hát đó , em lại nghĩ đến tình mẫu tử thiêng liêng , quý giá , nó theo ta suốt cả cuộc đời này , cho dù thứ tình cảm nào cao quý hơn nữa nhưng tình mẫu tử mãi mãi mới là đáng để ta trân trọng , vì cả một cuộc đời của mỗi con người , chỉ có một người mẹ , và điều đó không bao giờ thay đổi . Vậy , tình mẫu tử là gì ? Tình mẫu tử là tình cảm mà mẹ dành cho con , mẹ nuôi ta khôn lớn , nuôi ta ăn học , làm lụng vất vả , mong ta khi lớn lên sẽ thành tài . Bao vất vả , nhọc nhằn mà mẹ phải chịu đựng , nhưng mẹ không than lấy nửa lời , mẹ chỉ biết hi sinh , tần tảo bươn chải , lo cho gia đình , lo cho chúng ta . Ta lớn lên trong lời ru của mẹ , bằng tiếng hát , bằng dòng sữa mát ngọt dịu êm . Mẹ hi sinh cho ta rất nhiều , từ lúc ta còn trong bụng mẹ cho đến khi ta lọt lòng , mẹ đã vô cùng vất vả , cực nhọc vô cùng . Mẹ dành trọn tình yêu thương cho ta , chỉ mong ta ngoan ngoãn , học giỏi . Tình mẫu tử thiêng liêng lắm , nó không thể đánh đổi được với bất kì thứ gì , vậy nên ta phải biết trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng ấy , vì khi mất đi rồi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được . Nhưng thật đáng buồn , trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại những kẻ không biết trân trọng , yêu thương mẹ của mình , họ bất hiếu vô cùng , đối xử một cách vô cùng tệ bạc đối với mẹ của mình . Đó là những đối tượng cần đáng lên án . Là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường , em sẽ cố gắng chăm ngoan , học giỏi , rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để không phụ lòng công lao của mẹ .
* Lưu ý : lấy dẫn chứng từ bài " Trong lòng mẹ " ( vì mình không có sách nên bạn thông cảm nhé ::))
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!!
@ HEO