Bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước là việc làm vô cùng cần thiết đối với mỗi người. Đất nước hôm nay đã được dựng xây bằng mồ hôi, bằng máu xương và nước mắt của cha ông ta. Vơi Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn đã thể hiện ước mơ đất nước độc lập tự cường và sự dựng xây đất nước. Còn chúng ta của ngày hôm nay, ta được nhận độc lập từ cha ông, ta cần có trách nhiệm, ý thức vơi đất nước. Bảo vệ độc lập chủ quyền ở đây chính là có ý thức về bờ cõi, lãnh thổ của dân tộc. Chúng ta phải hiểu rõ bờ cõi, non sông để từ đó biết lãnh thổ Việt Nam ở đâu, lá cờ đỏ sao vàng thuộc về nơi nào. Con người mà không có ý thức bảo vệ độc lập ,chủ quyền thì sẽ là con người vô ơn, không có tinh thần dân tộc. Đất nước ta dù độc lập nhưng cũng đã và đang bị kẻ thù ngày đêm lăm le xâm lược. Vùng biển nước ta đã bao lần chịu bão táp mưa giông của kẻ thù, nhưng nhân dân ta vẫn kiên cường. Chúng ta phải hiểu và có ý thức biết rằng biển Việt Nam thuộc dân tộc Việt Nam. Và dù là một tấc đất, một cái cây ngọn cỏ trên quê hương Việt Nam đều cần chúng ta gìn giữ, dựng xây.