Bài làm:
Cha mẹ là những người đã sinh em ra, nuôi nấng và chăm lo cho em từng chút một. Không chỉ riêng với ai, là một người con cần phải có trách nhiệm với cha mẹ của mình. Những tháng ngày họ vất vả, chăm lo cho em là những chuỗi ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt. là một người con, trước tiên ta cần phải có trách nhiệm với cha mẹ của mình. Để đèn đáp những công ơn to lớn đó, em cần phải lễ phép và vâng lời cha mẹ. Cần giúp đỡ cha mẹ những lúc khó khăn. Chăm sóc cho cha mẹ những lúc về già, hiếu thảo và đền đáp những tháng ngày nuôi dưỡng, công ơn dưỡng dục mênh mông. của đấng sinh thành.
@Yumz