Lấy tạm ảnh con chõ trên mạng giống sương sương với con nahf mình nhé :))))
Từ thuở xa xưa cho tới nay, chó đã luôn là một người bạn luôn trung thành, biết chia sẻ nỗi niềm với chúng ta.
Gia đình em có nuôi một chú chó nhỏ, giựa vào hình dáng, em gọi cho nó một cái tên quen thuộc: "Bốn Mắt". Bốn mắt có một bộ lông màu đen huyền, trải dài trên 4 đôi chân là bộ lông trắng. Hai mắt chú tròn xoe, đen láy, rất tinh nhanh. Mũi chú đen bóng lúc nào cũng ươn ướt nước như người bị cảm cúm. Tai chú dựng thẳng đứng lên như đang nghe ngóng điều gì đó.... Bốn đôi chân chú lúc nào cũng nhanh nhẹn và linh hoạt. Đuôi chú thì cong cong, mỗi lần có điều vui là vẫy liên tục, khi chú buồn thì cái đuôi ấy lặng xuống.
Bốn Mắt rất thông minh, chú luôn là con chó dẫn đầu trong cả đàn, vẻ oai phong, lẫm liệt của chú như một chiến sĩ cường tráng. Cùng với chú, em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp.Mỗi lần em về nhà, chú đều ra quấn quýt bên chân em làm sự mệt mỏi sau mỗi buổi học giường như biến mất. Mỗi lần được cho ăn là chú ta khoái chí lắm, cứ chạy nhảy không ngừng. Hàng đêm, chú vẫn còn thức giấc để bảo toàn an nguy cho gia đình, thấy vậy, em rất cảm phục chú. Còn nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ nữa, đối với em, những kỉ niệm bên chú dù nhỏ nhất đối với em nó là cả một khoảng trời tuổi thơ hạnh phúc.
Em yêu chú chó nhà em lắm! Đối với em chú là một người bạn, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng chủ. Thời gian vẫn trôi đi thật nhanh, em cứ sợ rằng ngày nào đó chú sẽ xa em mãi mãi, cảm giác lúc đó sẽ thật là buồn tẻ và hiu quạnh.Em chỉ mong Bốn Mắt mãi khỏe mạnh để lúc nào em cũng có chú vui đùa bên mình