`Mimy`
Trong đợt sinh nhật năm ngoái ,em đc bố tặng cho 1 chú mèo rất dễ thương .Em đặt tên cho chú là Mi Mi .Nghe thôi cũng đủ biết cái tên ấy phù hợp với chú mèo này như thế nào rồi .
Từng ngày ,từng ngày trôi qua , giờ đây chú mèo đã ba tuổi rồi . Mi Mi lớn lắm , thân chú to bằng cái bắp chân của em cơ .Cùng với cái bộ lông mang màu vừa đen lại vừa vàng ,mềm mại như nhung , thì ai nhìn hay vuốt ve cũng đủ thấy chú đáng yêu làm sao .Cái đầu tròn và nhỏ như quả bóng te-nít ,mỗi lần em sờ vào hay vuốt ve chú lại lắc lắc cái đầu như là muốn nói " Cô chủ đừng động vào cái đầu của tôi ".Sở hữu đôi tai nhỏ nhưng chú lại là " vị vua thám thính" trong nhà em. Hễ có tiếng động lạ là chú lại chạy tới ngay , vì vậy mà đôi tai chú lúc nào cũng dựng đứng như muốn nghe ngóng điều gì đó. Đôi mắt chú màu nâu ,tròn như hai hòn bi ve . Đôi mắt ấy rất tinh nhanh. Cái mũi của chú mang màu hồng nhạt lúc nào cũng ươn ướt. Bốn chân với những móng vuốt sắc của chú để rình con mồi, không cho con chuột nào chạy thoát. Cái đuôi cong vút lúc nào cũng ngoe nguẩy trông rất đáng yêu
MiMi rất ngoan , không hay tinh nghịch. Điểm đặc biệt em thích ở chú là cái cách ăn uống rất tiết kiệm , không bao giờ để vương vãi làm bẩn nhà. Mỗi lần đi học về , em lại thấy chú chạy ra quanh quẩn ở chân em nũng nịu như muốn đòi bế. Một lần chứng kiến được cảnh Mi Mi bắt chuột, em cảm thấy rất bất ngờ. Từng bước chân nhẹ nhàng, cẩn trọng, Mi Mi tiến dần đến con chuột và cuối cùng là cú nhảy vồ ấn tượng lao về phía con mồi. Sau đó Mi Mi không ăn luôn phải vờn cho con chuột chết đi mới ăn . Đúng là Mi Mi rất cẩn thận.
Giờ đây em và Mi Mi đã là bạn vì vậy mà em rất yêu chú. Những kỉ niệm khi còn chơi với chú em sẽ không bao giờ quên. Em mong sẽ mãi mãi được đồng hành , được làm bạn thân của Mi Mi .