Trong cuộc đời này, ai cũng được lớn lên trong vòng tay của mẹ, và tôi cũng thế đó là lí do trong nhà tôi yêu mẹ tôi nhất
Mẹ của tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc mẹ hồi trẻ dài đến đầu gối nhưng chỉ vì bọn em mà mẹ đã phải cắt nhưng nó vẫn rất đẹp, mềm mại, óng ả, đen nhánh.Nhìn những vết chân chim ấy, tôi biết mẹ đã vất vả, hi sinh đến nhường nào.Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến.Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt lộ ra trông rất đẹp.Mẹ tôi rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của tôi.
Công việc bận rộn như vậy nhưng lúc nào mẹ cũng rất vui. Mẹ không những là người mẹ dịu dàng, đảm đang mà mẹ vừa là người chị, người bạn của tôi những lúc vui buồn.
Em rất yêu quý mẹ em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.