Khi biết chú chó của em trong một lần rong chơi ngoài đường không may bị một chiếc xe ô tô đâm phải , em đã cảm thấy rất buồn và đến nỗi em còn khóc. Chú chó ấy đã là ban với em trong suốt năm lớp một đến giờ. Khi đó bố em đã mua nó ở cửa hàng thú cưng gần nhà. Ngày nào đi học về , em cũng ngồi tâm sự với nó về nhưng chuyện ở trường . Nhưng giờ đây ,nó đã ra đi mãi mãi về sẽ không bao giờ trở về . Gia đình em cũng đã nhặt xác nó về chôn cất cẩn thận và ngày nào em cũng ra đó để thăm nó và tâm sự trước mộ của nó về những chuyện ở trường . Mỗi lần như thế la em lại không kìm được cảm xúc mà òa lên khóc nức nở. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên được chú chó đáng yêu ấy !