Nhà văn Lê Minh Khuê muốn tái hiện khung cảnh chiến đấu trong văn bản "Những ngôi sao xa xôi" để người đọc có thể hình dung một cách chân thực, rõ nét nhất về sự gian khổ, hiểm nguy và thảm khốc của cuộc chiến. Đó là nơi các cô gái Phương Định, Nho, Thao và còn nhiều những cô gái khác đang ngày đêm phải đối mặt với tử thần. Bởi công việc của họ là phá bom, gỡ bom - những công việc dù không trực tiếp chiến đấu với giặc nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Chính vì thế, khung cảnh chiến trường hiện lên cũng rất đáng sợ, ẩn chứa sự chết chóc, gian truân. Từ đó giúp người đọc càng hiểu và trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất cao quý của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa.