Vì sao phải biết ơn bố mẹ ,thầy cô, những người có công với đất nước, người đã giúp đỡ mình
=> - Bố mẹ người có công dưỡng dục, sinh thành, nuôi dưỡng ta từ tuổi ấu thơ cho đến khi ta trưởng thành.
- Thầy cô những người cho ta kiến thức, là hành trang để chúng ta bước vào cuộc đời.
- Những người có công với đất nước là những chiến sĩ những người hùng cho chúng ta sống một cuộc hòa bình như hôm nay.
- Những người đã giúp đỡ mình trong những lúc bế tắc, họ giúp ta vươn dậy trong cuộc sống, mang những điều tốt đẹp cho ta.
=>Chúng ta phải biết ơn bố mẹ ,thầy cô, những người có công với đất nước, người đã giúp đỡ mình