Trong trái tim mỗi người, gia đình là điều vô cùng thiêng liêng. Gia đình là nơi cho con người sự sống, nuôi nấng con người lớn khôn. Gia đình là nơi lưu giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc: lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu,...
Gia đình cũng là cái nôi đầu tiên và quan trọng để hình thành nhân cách con người. Một gia đình giáo dục tốt sẽ giúp cho những đứa con của họ biết cách sống chân - thiện - mĩ. Gia đình Tăng Thanh Hà mặc dù là gia đình giàu có bậc nhất Sài Thành nhưng vẫn cho các con tập vẽ vào tấm bìa cũ. Hành động ấy sẽ góp phần giáo dục các con tính tiết kiệm, giản dị trong cuộc sống. Gia đình còn là động lực để mỗi người cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có tốt đẹp thì xã hội mới tốt đẹp, gia đình không hạnh phúc thì xã hội cũng không thể hạnh phúc. Bởi vậy, chúng ta cần biết trân trọng và yêu thương gia đình mình. Cha mẹ cần giáo dục con cái những điều hay lẽ phải, con cái cần biết hiếu thuận với ông bà, cha mẹ của mình.
Dù có bận bịu đến đâu, chúng ta cũng phải dành thời gian để quan tâm và chăm chút cho gia đình. Tình cảm gia đình rất đáng quý, đừng vì bất cứ điều gì mà làm tổn hại đến nó.