Trên cuộc đời này, ai là người yêu thương bạn nhất ? Đối với tôi đó là mẹ
Mẹ là người yêu thương tôi nhất trong gia đình. Mẹ có dạng người cao và gầy. Hàng ngày mẹ phải mưu sinh vất vả để nuôi anh em tôi. Đến bây giờ , khi chỉ mới 36 tuổi, Người đã xuất hiện rất nhiều nến nhăn trên mặt. Mẹ luôn lo lắng, quan tâm cho việc ăn học của chúng tôi. Nhìn những sự khổ cực ấy, tôi thương Người biết bao. Nhưng những điều mà tôi đã làm cho mẹ thực sự là quá ít. Nó chỉ dừng lại ở việc mang lại những điểm 10, làm những việc nhà phụ mẹ. Mẹ tôi đã trở nên không còn được như xưa nữa. Thật tội cho mẹ !
Công lao của mẹ là rất cao cả vì năm nay tôi sẽ ráng được nhất trường để không phụ lòng mẹ.
Ngắn như yêu cầu ạ
XIn hay nhất vs 5* nhe mơn chủ tus nhìu