*Bài tham khảo:
Since the beginning of the 6th grade, I had to be away from my classmates at that time. Since I was a good student at that time, I was promoted to Class A, when I entered that class I played with boys and girls, I had the most feeling. I was a bit shy at first. After a few days when I played with my friends, I felt like I was no longer afraid. The other day I met a friend, that's my best friend, that's the friend I just met. It's the first semester, but she's very active and often makes jokes that make the whole class laugh. Her name is Dai, she has a tall figure and strong legs, her eyes are long. She is bright and in her eyes is a childhood horizon. oval face. In class, you are a good student in class, so everyone loves her. I also love her very much. Before There was a soccer match between my class and class B, when near the end of the first half, there was a small collision and I was about to finish but you tripped me, then Dai picked me up and said to me that: "Try hard and you will do it okay." In the second half, I passed to Dai and Dai ended the match very hard, but Dai thanked me otherwise he wouldn't be able to do it. Since then, I still remember but xkir memories on the field with Dai even though in the past those were memories unforgettable for me. Dai is a very wonderful friend, is the best friend for me. But suddenly has come, Dai's friend has to move to the city, the whole class is very sad to organize only 1 The birthday but the place is very happy, goodbye to you, I am also sad, I will forever remember the racing days we met. I will remember and remember my friend forever that: "Even if you move to the city, one day you will find your best friend, Dai!
Dịch bài làm:
Từ đầu năm lớp 6, lúc đó tôi đã phải xa các bạn trong lớp. Vì hồi đó tôi là học sinh giỏi, được lên lớp A, khi vào lớp đó chơi với các bạn nam và các bạn nữ, tôi có nhiều cảm giác nhất. Lúc đầu tôi cũng hơi ngại. Sau vài ngày chơi với bạn bè, tôi cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Hôm trước tôi gặp một người bạn, đó là bạn thân của tôi, đó là người bạn tôi mới quen. Mới là học kỳ 1 nhưng bạn ấy rất hiếu động và hay pha trò khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Cô ấy tên là Đài, cô ấy có dáng người cao và đôi chân chắc nịch, đôi mắt dài. Cô ấy trong sáng và trong mắt cô ấy là cả một chân trời tuổi thơ. mặt trái xoan. Ở lớp, bạn là học sinh giỏi nên ai cũng quý mến. Tôi cũng yêu cô ấy rất nhiều. Trước đó có một trận bóng đá giữa lớp tôi và lớp B, khi gần cuối hiệp 1, có một va chạm nhỏ và tôi định dứt điểm nhưng bị bạn vấp ngã, sau đó Đại bế tôi lên và nói với tôi rằng: " Hãy cố gắng lên và bạn sẽ làm được thôi. " Trong hiệp 2, tôi chuyền cho Đại và Đại kết thúc trận đấu rất khó khăn, nhưng Đại cảm ơn tôi nếu không thì anh ấy sẽ không làm được. Kể từ đó, tôi vẫn nhớ nhưng kỷ niệm xkir trên sân với Đại mặc dù trong quá khứ đó là những kỷ niệm khó quên đối với tôi. Dai là một người bạn rất tuyệt vời, là người bạn tốt nhất đối với tôi. Nhưng bất ngờ đã đến, bạn Đại phải chuyển công tác lên thành phố, cả lớp buồn lắm chỉ tổ chức được 1 Buổi sinh nhật thôi nhưng ở đâu cũng vui lắm, tạm biệt bạn, mình cũng buồn, mình sẽ nhớ mãi những ngày đua xe của chúng ta. Mét. Tôi sẽ nhớ mãi và nhớ mãi về người bạn của tôi rằng: “Dù có chuyển lên thành phố thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm thấy người bạn thân nhất của mình, Đại ơi!
Chúc em học tốt!