Bài làm
Ngôi trường là nơi mà ai trong đời cũng đã từng bước vào . Nó là nơi mà chúng ta học tập và rèn luyện , bởi thế có lẽ ai ai trong mỗi người chúng ta cũng có một tình cảm thật đặc biệt với nó , và tôi cũng không ngoại lệ .
Trường học là ngôi nhà thứ hai của tôi , nó chứa nhiều những kí ức đẹp đẽ . Nó cho tôi một môi trường lành mạnh , tiếng giảng bài , tiếng nô đùa , ... dường như thật thân quen . Mỗi ngày , tôi được giao lưu với những người bằng hữu , nói chuyện về những vấn đề riêng , được tiếp thu những kiến thức về mọi thứ . Qua sự dạy bảo của thầy cô , chúng tôi trưởng thành qua tháng năm . Ngay đến ngày hôm nay , cái kí ức bẻn lẻn ngày đầu tiên bước trên ngưỡng cửa nhà trường vẫn sống trong tôi từng phút . Tôi yêu thương nơi đã ôm ấp tôi và biết bao thế hệ học sinh làm nên một đoá hoa tươi cho xã hội . Có lẽ mai sau , tôi sẽ rời xa nó nhưng chẳng còn cách nào khác được !!! Thầy cô vẫn đứng đó , chắc tay chèo đưa đưa thế hệ học sinh qua dòng tri thức , tôi sẽ luôn học tập để khi không phụ công thầy cô , mái trường đã cố gắng !!
Tôi yêu mái trường của mình , nó cho tôi tri thức , niềm vui . Mái trường đem đến những kí ức vui tươi bên những thứ giản dị , bạn bè , thầy cô , ..... Nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau , rèn luyện cho tôi thành một con người như ngày hôm nay !!!
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN
@chicong283k :))