Buổi sáng hôm ấy, khi đến trường, An và Bình gặp nhau ở cổng trường. Thấy sắc mặt An không tốt, Bình đã chạy tới và hỏi thăm An:
- An ơi, cậu làm sao thế? Có phải cậu ốm không? Mặt trông như mới mất sổ gạo ấy.
An đáp:
- À, tớ không sao, chỉ là dạo này suy nhược một chút nên cảm thấy đôi khi không được khỏe và minh mẫn cho lắm. Nhiều lúc cảm thấy cứ như trên trời rơi xuống.
- Ôi trời, thế thì cậu phải đi khám ngay đi. Cậu nói với bố mẹ chưa.
- Tớ nói rồi, nhưng bố mẹ bảo tớ đợi theo dõi mấy hôm nữa.
Câu có hàm ý:
- Mặt trông như mới mất sổ gạo ấy --> Hàm ý: mặt buồn rười rượi
- Nhiều lúc cảm thấy cứ như trên trời rơi xuống --> xao nhãng, không tập trung.