Câu chuyện nhỏ nhưng nội dung ý nghĩa sâu xa của nó đã để lại trong em nhiều ấn tượng. Ở đời, sự cho đi thật đẹp đẽ, thật lớn lao. Gia đình nhỏ và cả ông lão, họ là những người thật ấm áp, nghĩa tình. Hành động cho đi của họ không phải sự bố thí, không phải vì thương hại. Họ cho đi thật khéo léo và chân thành. CHo đi sẽ làm chính chúng ta vui vẻ, hanh phúc giống như ông lão nghèo và gia đình đã vui, đã hạnh phúc. Chỉ cần cho đi, con người sẽ thấy cuộc đời này đẹp đẽ, đáng sống ,đáng trân hơn. Chúng ta cần nhìn đời đẹp tươi, tích cực như ông lão, như gia đình. Mở rộng tình yêu thương, điều ta cho đi sẽ trở nên có ý nghĩa, lớn lao và rất có giá trị.