Tuổi học trò là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, nó chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp : vui, buồn, hờn giận. Nhắc đến thời cắp sách đến trường đầy thân thương ấy sao ta có thể quên được lớp học luôn đón chào chúng ta mỗi khi bước vào cổng trường, là nơi ta ấp ủ bao nhiêu ước mơ nguyện vọng để nâng cánh bay vào ước mơ. Cũng chính là nơi ta có những người anh chị em tốt, đồng hành với ta suốt quá trình học tập dày đặc, với thầy cô chủ nhiệm luôn theo sau nâng bước chúng ta trên đường đời học tập. Thật uổng phí cho những kẻ không biết trân trọng lớp học, không đoàn kết mà chỉ biết đàn đúm, tụ tập chơi bời. Lớp học mang lại cho ta nhiều niềm vui trưởng thành chín chắn hơn khi bước chân ra ngoài xã hội. Rồi đây sẽ còn rất nhiều thế hệ trẻ sẽ phải bước tiếp trên đường đời và phải rời xa lớp học, những người bạn cùng thầy cô dấu yêu. Qua đây ta biết được rằng lớp học là một phần gắn liền với quãng đường học tập và rèn luyện của mỗi người.