Một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng đồng hồ báo thức làm em bừng tỉnh bước ra khỏi cái chăn. Em cảm thấy nó đẹp làm sao. Xung quanh em mọi người đều làm việc. Những tia nắng vàng chiếu qua song cửa sổ làm em thấy ấm áp và lâng lâng. Tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh xanh kia, làm lây động lòng người. Ở ngoài kia các bạn nhà ngèo đã dậy sớm từ 4,5 giờ sáng để giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà để giúp bố mẹ đỡ khổ, còn ngày mới của em bắt đầu bằng việc tập những động tác thể dục, rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Khi ăn sáng xong, em liền ngồi vào bàn học và làm các bài tập như toán, văn, anh mà các thầy cô giáo giao. Làm xong tất cả bài tập, em liền chạy đến giúp đỡ bố mẹ làm việc.
Ngày mới của em thật tuyệt. Em ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay.
Chúc bạn học tốt !