Không giống như vẻ ngoài lẩm cẩm, ngốc nghếch và dở hơi. Lão Hạc thực chất là một người có tâm hồn vô cùng cao đẹp. Lão nhân hậu và đối tốt với cả con chó. Lão Hạc rất yêu quý con của lão, vì vợ lão mất sớm nên lão phải sống trong cảnh" Gà trống nuôi con". Vì vậy lão Hạc dồn hết sức lực để chăm con khôn lớn. Lão giữ mảnh vườn để giành cho con lão, lão hy sinh cũng vì con của lão. Là một người có lòng tự trọng, lão thường hay im lặng, ít nói để không bị để ý. Với cái tính cẩn thận, lão đã sắp đặt được cho cái chết của bản thân. Lão không muốn cuộc sống riêng của lão làm ai phiền lụy. Lão Hạc là một người rất đáng quý và tôn trọng.