Một hôm,mẹ đưa em về quê thăm bà.Ở đó , em thấy có bác nông dân đang chăn trâu,đồng lúa như một chiếc thảm dài được trải rộng.Bên gốc cây đa,những lũ trẻ đang đùa vui với nhau,nơi đây thật yên bình.Về đến nhà , vừa nhìn thấy bà , em đã chạy tới ôm bà thật lâu . Em nói với bà :
- Bà ơi ! con nhớ bà lắm ! Bà có khỏe không ?
- Ừ , bà khỏe
Đến bữa , bà vào bếp nấu cho em ăn một bữa cơm no nê . Em khen :
- Cơm bà nấu ngon quá !
Bà mỉm cười với em . Đến khi em phải về nhà,em nói :
- Bà ơi ! Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Con về đây , con chào bà !