Bạn kham thảo ạ
.........
Ngôi trường thân yêu của em được hình thành từ rất lâu rồi. Tuy được sửa chữa thường xuyên để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhưng vẫn có những dấu vết thời gian khó xóa đi được. Lúc đầu chỉ là mái ngói đơn sơ, đến bây giờ thì đã được sửa chữa và nâng cấp cho ngôi trường thêm khang trang, hiện đại, và mới hơn. Ngôi trường cấp hai này được tọa lạc trên một khu đât rộng ở trên con đường 30/4, thuộc phường 11 trên một thành phố nổi tiếng Vũng. Nhưng mà khi nhìn toàn cảnh ngôi trường từ xa, trông như một lâu đài sừng sững khổng trông uy nghi, tráng lệ cùng với một bức tường vàng, mái ngói đỏ tươi và cửa kính thì sáng lấp loáng ở dưới những hàng cây xanh tươi tốt… đã càng làm điểm tô thêm cho ngôi trường càng ngày càng đẹp là lộng lẫy hơn.