Sớm. Những chú chim non còn đang ríu rít trong ánh mặt trời le lói qua kẽ lá. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh. Trường và các phòng học đã được mở cửa. Ở câu lạc bộ mĩ thuật, một cô gái đến sớm đã treo chiếc cặp sách lủng lẳng trên ghế từ bao giờ. Ăn nốt chiếc bánh mì cầm trên tay, cô lục cục lấy ra nào cọ, nào màu, bảng vẽ và cả chiếc cốc dùng để đựng nước rửa màu mà cô yêu thích nhất. Cô ngồi trước giá vẽ, trầm ngầm một hồi, lặng im thả hồn mình theo những nét cọ mềm mại. Đôi mắt cô mơ mộng nhưng tràn đầy cảm hứng và nhiệt huyết.
Hai loại dấu câu :
- dấu chấm
- dấu phẩy