Học sinh, người đi học, là con người tiếp nhận tri thức từ thầy cô. Là một mầm non nói lên tương lai của gia đình, đất nước. Nhưng, bấy ai hiểu được ý nghĩ thật sự của nó, chúng ta đi học là phải học hai thứ : tài và đức, Bác Hồ đã nói : có tài mà không có đức thì không được công nhận, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Ngày nay, ít ai biết được là phải học hai thứ đó, có rất nhiều gia đình không chú trọng vào việc dạy con thành người mà chỉ dạy con thành tài. Họ nghĩ chỉ cần giỏi là được, nhưng họ không biết dạy con mà không dạy cách lễ phép, cách đối xử với người xung quanh thì sẽ thành con người như thế nào, chỉ có thể là một đứa hư hỏng, cầm bằng khen không phải để các bạn noi theo mà nói theo cách của tôi là để "khoe", đi học mà không nên người thì học cũng như chơi. Một người học giỏi nhưng không có đức, một người cũng học giỏi mà có đức thì người người ta sẽ chọn người có đức. Hiện nay, học sinh càng ngày càng hư hỏng, chơi bời, tệ nạn xã hội không ít. Nhưng người ta chưa nhận thức được độ nguy hiểm của nó. Chúng ta phải thay đổi cách học của mình để có ích cho gia đình cho đất nước.
( bài hơi dài, bạn thông cảm, tại cao hứng quá )