Có lẽ bất cứ người mẹ nào cũng muốn được nhìn thấy con trường thành và khôn lớn.Và đối với con cũng như vậy,đi học chính là một trong những cảnh cửa đầu tiên trong cả con đường của đứa con bé bỏng ấy của mẹ.Đối với con,lần đầu tiên con đến trường học ,con sẽ học được nhiều thứ mới,sẽ có rất nhiều thứ con chưa biết,con còn bở ngỡ,ngây ngô vứi mọi thứ ,....thế nhữngbcánh cổng tri thức sẽ luôn rộng mở đón chào đứa con thân yêu của mẹ.Và có lẽ rằng cũng chính vè vậy neen khi mà nhìn đứa bé đang chuẩn bị bước vào trường bước vào mùa khai trường đầu tiên.condường như chỉ muốn thu lại tất cả những khoảnh khác ấy vào trong tâm trí.Về một ngày đánh dấu ấn rất quan trọng trong cuộc đời của đứacon bé bỏng này
Khởi ngữ : in đậm (thật ra là vẫn còn nhưng mình chỉ lấy vài cái để làm ví dụ thôi)